Cơm cũng buồn ngủ rồi!
Mine 3.5 tuổi, thường hay nói chuyện, trước khi đi ngủ Mine cũng không quên nói chuyện và không bao giờ chịu ngủ ngay.
Mẹ nhắc: Mine cả nhà mình không nói chuyện nữa và cùng đi ngủ thôi.
Mine lững lự: Mình nói chuyện thêm lúc nữa mẹ nhé!
Mẹ nghiêm khắc nói: Mẹ buồn ngủ rồi, em bé trong bụng mẹ cũng buồn ngủ rồi!
Mine biết không thuyết phục được mẹ nên đành đáp: Con ngủ đây, cơm trong bụng con cũng buồn ngủ rồi!
Bố: Không dám cười...
Khánh Vi
Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ
Bình luận