Ăn roi!

Thứ Ba, 25/12/2012 11:16

1,333 xem

0 Bình luận

(0)

3603

Bố Trung ở đơn vị thường điện thoại về nói chuyện với Minh Tâm 3 tuổi.

Bố: Minh Tâm hát cho bố nghe nào!

Minh Tâm: Dạ! Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo cô thương cháu vì cháu không khóc nhè không khóc nhè để mẹ trồng cây trái bố vào nhà máy ông bà ơi bà cháu yêu bà lắm tóc bà trắng màu trắng như mây cháu yêu bà cháu nắm bàn tay khi đi em hỏi khi về em chào miệng em chúm chím mẹ có yêu không nào...! (Hát liền một hơi, nhanh)

Mẹ cười rũ rượi ghé vào điện thoại hỏi bố: Thế bố có biết con hát bài gì không?

Bố (nín cười): Có chứ sao không. Liên khúc ba bài rất liền vần.

Mẹ: Đúng rồi! Thôi hai bố con nói chuyện tiếp nhé!

Bố: Hôm nay con ăn cơm với gì?

Minh Tâm: Dạ con ăn thịt với rau. Thịt và rau, trứng, đậu, cá, tôm...

Đang nói chuyện, Minh Tâm chuyển sang múa hát khiến cả nhà lại được trận cười no bụng.

Bố: Thế còn ăn gì nữa?

Minh Tâm: Ăn roi nữa! Mẹ quát… Minh Tâm… muốn ăn cơm hay ăn roi?

Bố: Thế ăn roi có ngon không con?

Minh Tâm (khóc òa): Hu hu không ngon. Mẹ đánh Minh Tâm đau lắm hu...hu... mẹ bắt đền đi!

Bố nựng yêu: Con gái ngoan nín đi, mai về bố hỏi tội mẹ nhé!

Rồi mẹ dỗ mãi “cho mẹ xin lỗi con nhé!” Minh Tâm mới thôi không khóc nữa.

Bố: Chúc con ngủ ngoan. Bai bai con! Minh Tâm miệng hôn chùn chụt vào điện thoại còn tay thì vẫy lia lịa “bai bai” cứ như bố đang ở bên vậy!

Minh Tâm

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading