Nhịn đói đấy!!!
Bé Đạt 4 tuổi nhác ăn nhưng rất lém lỉnh khiến người khác không giận được bé.
Buổi tối thấy Đạt mãi không chịu ăn cơm, mải mê xem ti vi, thấy vậy mẹ nhắc nhở:
Mẹ: Con trai ăn cơm đi, cơm nguội hết rồi kìa, mẹ cho nhịn đói đấy.
Lúc ăn xong mẹ cho Đạt lên nhà thấy anh chị hai chơi. Đúng lúc anh chị hai chuẩn bị ăn cơm.
Đạt nói: Hai đứa ăn cơm đi nhé, không là bị nhịn đói đấy!
Anh, chị: ????
Thế Đạt
Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ
Bình luận