"Điện hoa" và "điện phân"...

Chủ nhật, 06/01/2013 09:53

1,972 xem

0 Bình luận

(0)

1398

Bốp sắp “tốt nghiệp” lớp 1 rồi và bao lo lắng của mẹ cũng dần vơi bớt khi giờ đây từng nét chữ, vần thơ đã không còn là nỗi lo của mẹ.

Bốp rất lém lỉnh, đặc biệt đang độ tuổi bắt đầu vào trường lớp, khám phá thế giới xung quanh nên đôi khi đưa ra rất nhiều câu hỏi mà đôi khi lại là những câu chuyện rất khó đấy nhé.

Bốp sắp “tốt nghiệp” lớp 1

Hôm ấy, chủ nhật Bốp nhặt rau cùng mẹ và loanh quanh trong bếp giúp mẹ bữa cơm chiều. Khi cả nhà đông đủ để cùng nhau thưởng thức bữa cơm thân mật sau 1 tuần làm việc bận rộn. Bật chợt Bốp nhìn bình hoa trên bàn ăn và hỏi Bố:

Bốp: Bố ơi, điện hoa có phải là bố gọi điện đến bưu điện để nhờ bác “đưa thư” gửi đến người Bố cần tặng không ạ? Ví dụ, như hôm trước Bố gửi Điện hoa cho Bà dì đấy ạ!

Bố: Đúng rồi con, Bốp giỏi quá!!!

Bốp: Hôm thứ 6, khu vực lớp con sơn lại lớp và cả lớp phải chuyển tạm sang lớp các anh chị lớp lớn học ạ.

Bố: Ừ, sao con màu có đẹp không? Bốp: dạ đẹp, nhưng khi con lên lau bảng thì con nhìn thấy dòng chữ: “Điện phân” vậy có nghĩa là…..hả bố?

Bố nhìn mẹ đang ôm bụng cười ngất ngây với cách ví von của Bốp, biết giải thích thế nào để cho con hiểu bây giờ??? Các bố, các mẹ giúp Bốp nhé!!!

và thường có những câu hỏi rất là lém lỉnh đấy nhé

Gia Huy

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading