Ăn gì cũng sợ

Thứ Ba, 15/01/2013 04:42

1,214 xem

0 Bình luận

(0)

4001

Quang Anh 8 tuổi, học lớp 2A Trường Tiểu học Thị trấn Vạn Hà trong mắt mẹ luôn là một cậu bé thông minh, nhớ tốt và lí luận.

8 tuổi nhưng Quang Anh vẫn thường hay nhõng nhẽo mẹ mua đồ. Ví như chuyện Quang Anh đòi mẹ mua đến cái thứ ba “chiến cơ siêu hạng” không được, thế là Quang Anh tỏ ra không bằng lòng tất cả mọi chuyện cho đến khi được mẹ đồng ý thì mới thôi.

Mẹ: Quang Anh ơi vào ăn cơm, món thịt hấp sở trường của con đây, ăn đi con.

Quang Anh: Con không ăn.

Mẹ: Sao lại không ăn hả con?

Quang Anh: Mẹ không nhớ ti-vi hôm rồi mới đưa tin là thịt lợn tai xanh còn gì!

Mẹ: À, ừm nhỉ?!

Trong bữa cơm chiều

Mẹ: Giờ không sợ thịt lợn tai xanh nữa nhé, thịt gà ta đấy con ạ, con ăn đi!

Quang Anh: Con sợ nhiễm cúm gia cầm H5N1 lắm mẹ ạ !

Mẹ: Ui trời, con thì cứ hay lí luận. Không ăn thịt thế ăn gì nào? Mai mẹ mua giò nhé!

Quang Anh: Mẹ chả bảo con khi nào thèm lắm mẹ mới mua một hôm chứ ăn nhiều giò có hàn the không tốt cho sức khỏe mà.

Mẹ (nóng giận ra mặt): Thế nói tóm lại con thích ăn gì? Hay muốn ăn roi để mẹ biết đường.

Quang Anh (phụng phịu sắp khóc): Con thích rau sạch nhất thôi, mẹ bảo rau sạch là đảm bảo sức khỏe nhất mà.

Mẹ: Ui cha, thằng con mình mẹ nói gì cũng nhớ, lí luận đúng đắn. Được, mai mẹ mua cho một chiến cơ siêu hạng nữa nhé!

Quang Anh (tươi như hoa): Con cảm ơn mẹ. Mẹ nấu gì con cũng ăn hết, mẹ nấu ăn cực ngon mà. Hì…hì...

Ui trời, hóa ra mẹ mắc mưu Quang Anh lém lỉnh!

Quang Anh

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading