Để con nói bà nội "luộc" cá viên cho ông ăn.

Thứ Sáu, 25/01/2013 12:02

1,290 xem

0 Bình luận

(0)

1089

Ông nội bị bệnh cao huyết áp. Vì thế nên bà nội không cho ông nội ăn các đồ ăn có nhiều dầu mỡ, chất béo. Nhưng mà lâu lâu thèm ông nội cũng lén bà nội ăn. Bà nội biết được là lại la ông nội hoài.

Hôm qua, Xubin đi học về được ông nội mua cho mấy xâu cá viên chiên, Xubin mê lắm ngồi ăn một cách ngon lành.

Ông nội lại ngồi gần và nói: Xubin ăn ngon làm ông thèm quá. Ông nội mua nhiều con ăn không hết đâu, ông nội ăn bớt cho con nha.

Xubin: Ấy ấy không được đâu, cái này người ta chiên toàn là dầu ạ. Ông nội ăn vào là bị bệnh, bà nội lại la.

Ông nội (cười): Thế con đừng có nói với bà nội là được rồi.

Xubin: Ông nội bày con nói dối như vậy là hư lắm.

Ông nội: Giờ ông thèm quá biết làm sao đây?

Xubin: Vậy ông nội ăn dưa leo cho đỡ thèm đi, chiều bà nội về con nói bà nội “luộc” cá viên cho ông nội ăn.

Và thế là 1 tay Xubin đút cá vào miệng ăn còn tay kia thì đút dưa leo cho ông nội liên tục. Ôi con gái ham ăn quá đi.

Uyên Nhi

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading