Con nói giỡn

Thứ Hai, 28/01/2013 01:54

1,344 xem

0 Bình luận

(0)

3280

Thấy Xubin ngồi viết chữ một cách uển oải mẹ liền tìm cách khích lệ tinh thần con.

Mẹ: Xubin nè. Con viết bài cho giỏi đi, rồi cuối tuần này mẹ cho con đi dự sinh nhật của em Chiêu Nghi ở quán gà rán KFC nha.

Xubin (vẫn thái độ như cũ): Gà rán dở òm, con không thích ăn.

Mẹ: Vậy thì cuối tuần con có đi không?

Xubin (dửng dưng): Thì mẹ tính đi được thì đi, không được thì thôi.

Mẹ bó tay với con.

Cuối tuần sinh nhật Chiêu Nghi.

Xubin sau khi xơi xong 1 cái đùi gà: Mẹ, con muốn ăn thêm 1 cái đùi gà nữa.

Mẹ: Ngon không con?

Xubin: Dạ ngon tuyệt vời mẹ ạ.

Mẹ: Thế sao bữa trước mẹ bảo con viết bài cho giỏi rồi cuối tuần này mẹ cho con đi dự sinh nhật của em Chiêu Nghi ở quán gà rán KFC thì con bảo gà rán dở òm.

Xubin (tỏ vẻ rất ngạc nhiên): Ủa, bữa đó là con nói giỡn với mẹ mà. Con nói giỡn mà mẹ cũng tin à. Và vô tư xơi tiếp cái đùi gà thứ 2.

Ôi, con gái mẹ đúng là xạo quá chừng luôn.

Uyên Nhi

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading