Thưởng thức hải sản ở phố Nguyễn Khang

Thứ Ba, 26/08/2014 03:05

4,251 xem

0 Bình luận

(0)

1233

Đến với con phố Nguyễn Khang, bạn đừng quên thưởng thức món hải sản ở đây, món ăn vừa ngon lại vừa rẻ.

Tiết thời thu dịu mát sau cơn mưa, bỗng nhiên tôi thèm được thưởng thức chút dư vị thơm nồng và tươi ngon của những món hải sản. Tuy nhiên, tôi cũng có phần e ngại vì thông thường, hải sản bán ở cửa hàng hoặc nhà hàng đều rất đắt. Trong túi mà chỉ có vài chục ngàn thì khó mơ được tới món này với vị tươi ngon. Tuy nhiên, lân la mãi, tôi được một người bạn giới thiệu một quán hải sản “ngon, bổ, rẻ” trên phố Nguyễn Khang. Thế là nhóm bạn 5 người ghé quán. Chúng tôi gọi nồi mực hấp, một đĩa tôm nướng, một đĩa sò mai xào lá lốt thơm ngậy. Thực đơn còn kèm theo một đĩa bánh mướt đủ cho 5 người ăn (cũng là một loại bánh đặc sản ở quán) và đồ uống. Tất cả các món đều rất đầy đặn, ăn xong tất cả ồ lên ngạc nhiên vì mỗi người chỉ phải chi 60 ngàn đồng mà vẫn được thưởng thức nhiều loại đặc sản ngon và lạ miệng.

Mực hấp

Mực hấp thơm ngọt
Mực hấp nơi đây có vị ngon khác biệt hoàn toàn với những nơi mà tôi từng thưởng thức. Có lẽ một phần do “bí kíp” chế biến của người chủ quán. Không chỉ có dư vị đậm đà, tươi ngon của mực mà thực khách còn được xuýt xoa với chút cay nồng và thơm ngát của sả, lá lốt. Ăn xong, chúng tôi vẫn còn thèm thuồng hít hà chút ngọt mát của cùi sả và húp tận cùng chút nước hấp còn lại trong nồi mực bởi vị ngon khó cưỡng. Mực nơi đây là loại mực ống to và rất dày mình. Theo lời chủ quán, mực được gửi ra hàng ngày từ Cửa Lò nên rất tươi và có vị bùi, thơm chứ không như những loại mực được nuôi đại trà.
Ngoài mực, quán còn có rất nhiều món đặc sản ngon, lạ và rẻ.
Cá trích nướng Cá trích nướng thơm, bùi, thường ăn kèm lá lốt
Tôm hấp
Một đĩa tôm hấp khá đầy đặn đủ cho 4 người ăn
Bánh mướt Nghệ An
Bánh ướt Nghệ An
Sò mai xào lá lốt

Sò mai xào lá lốt

Địa chỉ: 93B Nguyễn Khang, Cầu Giấy (gần cầu 361 – đối diện 856 đường Láng)

Theo Zing

Danh mục bài viết Lựa chọn nhà hàng

Đang tải dữ liệu loading