Cặp đôi trước "chảnh" sau... quen

Thứ Bảy, 14/05/2011 11:06

1,040 xem

0 Bình luận

(0)

3969

Người ta thường bảo rằng, thích mà "chảnh" quá thì sẽ bị... ế! Vậy mà... hai nhân vật sau đây cũng từng "ngó lơ" đối phương một thời gian. Thế mà họ vẫn có thể đến được với nhau, kỳ vậy ta?

Hai bạn ếch Lê Đình Quốc và Nguyễn Ngọc Huyền (THPT Nguyễn Công Trứ) cũng có một khoảng thời gian không khác gì hai nhân vật trong phim "Thơ ngây". Chỉ khác nhau tí tẹo đó là khi thấy anh chàng Quốc nghênh mặt với mình, cô nàng Ngọc Huyền cũng tự ái mà làm lơ nhau luôn, không chạy theo sau như Sương Cầm vẫn bền bỉ chạy theo Trực Thụ!

 

Thời gian đầu: "Tám Lạng" và "Nửa Cân"

 

Đình Quốc: Con gái gì mà đanh đá phát sợ, bị người ta chọc thì phải khóc hay nhõng nhẽo chứ ai đời lại gông cổ lên cãi nhau chí chóe với con trai chứ.

 

Ngọc Huyền: Con trai gì mà như con gái, suốt ngày ngồi kiếm chuyện chọc tức mình mà không biết mệt. Đã thế tớ cứ "chiến tranh" cho bõ ghét

 

Nhưng sự thật là: Nói bực là nói thế thôi, chứ ai cũng thấy đối phương có cái gì đó hay hay, khó mà "ghét" được. Lại còn cảm giác người này không chịu "khuất phục", nên ai cũng hào hứng chạy đua cùng đối phương để tìm cách làm người ta phải "đổ" trước mình.

 
 

Sau đó là: "Lui binh"

 

Đình Quốc: Cãi nhau hoài cũng chán, biết tỏng bạn ấy thích mình rồi, cần gì phải gây chiến tranh mãi như thế. Bây giờ phải "lui binh hoãn kế" để xem xét tình hình

 

Ngọc Huyền: Hắn nghĩ mình thích hắn hay sao mà cứ gặp mình là quay mặt làm lơ luôn, đã thế mình cũng chẳng thèm hỏi, người gì đâu mà tự tin thấy ớn.

 

Nhưng sự thật là: Thời gian đó mình thấy mình lạ lắm nghen, tự dưng cứ nhớ nhung Huyền hoài, mà gặp người ta thì không muốn chiến tranh nữa, chỉ biết "đánh du kích" bằng cách nấp ở một góc nào đó nhìn người ta cười tíu tít bên bạn bè. Sao mà dễ thương thế không biết! Còn Huyền thì chỉ đắn đo mãi một việc "Ủa, mình có thích hắn không ta?"

 

Tiếp theo cuộc thi "Ai chảnh hơn ai?"

 

Đình Quốc: Gần cả tháng rồi đấy! Chán rồi đấy! Ai đó nói gì đi chứ! Chảnh hoài, mệt quá!

 

Ngọc Huyền: Mình "làm giá" lâu rồi mà sao hắn không có động tĩnh gì hết vậy, người gì đâu mà kiêu căng phát ghét

 

Nhưng sự thật là: Thật sự có ai muốn "nghênh nghênh" với đối phương đâu nhưng đứa nào cũng... tự ái. Sợ mình xuống nước trước thì bị bạn bè chọc cười nên phải "chảnh bất đắc dĩ" như thế hoài

 

Cuối cùng là: Xa nhau mới biết cần nhau

 

Đình Quốc: Mình cũng kì thật, người ta là con gái, mình cứ chảnh hoài thì sao người ta dám chạy theo như trong phim được chứ. Mình mới phải là người chạy theo nhỏ, theo tình cảm của chính mình

 

Ngọc Huyền: Buồn và thấy thiếu vắng cái gì đó. Thì ra hắn qua trọng với mình như vậy à? Ra sao thì ra, mình sẽ chủ động nói thẳng tình cảm của mình cho hắn biết

 

Cảm xúc của hai người lúc đó, cũng như lúc này: Thích nhau 101%

 

Theo Song Quỳnh

Mực Tím

Danh mục bài viết Mẹ và Bé

Đang tải dữ liệu loading