Nhà hàng bò nướng Lạc Cảnh
44 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa
Nhiều du khách Tây hai vai đeo chiếc ba lô nặng trĩu phía sau, vậy mà trên tay cứ cầm khư khư tấm bảng chỉ đường để tìm ra Lạc Cảnh, ăn được món bò nướng rồi mới chịu... về nước.
Nhà hàng Lạc Cảnh không xinh đẹp với vườn cây, hồ nước, cũng chẳng có tiếp viên xinh xắn hay bàn ghế sang trọng. Nhưng điểm đặc biệt chính là nhà hàng có nhiều món ăn ngon với bề dày lịch sử trên 40 năm chế biến.
Chủ quán luôn tính toán sao cho khách ăn món này vừa đủ, không dư thừa. Anh nói: "Món ăn dù ngon mấy, nhưng ăn nhiều quá cũng mất ngon". Cho nên nếu bạn đã vào nhà hàng Lạc Cảnh, thường được tư vấn để gọi các món ăn sao không bị lãng phí.
Bình luận