Thưởng thức đặc sản gà chân voi tiến vua
04/12/2015
Thứ gà có chân to xù xì như chân voi, mào đỏ chót như mâm xôi từng được tương truyền là của ngon vật lạ cúng tiến vua chúa thời xưa.
Những đặc sản Hưng Yên nổi tiếng gần xa
09/09/2015
Đất "Phố Hiến" không chỉ có tương Bần, nhãn lồng mà còn rất nhiều đặc sản khác mà chỉ cần thưởng thức qua một lần sẽ nhớ mãi không quên.
Về xứ nhãn thưởng thức đặc sản
22/07/2015
Hưng Yên không chỉ là mảnh ngàn năm vắn hiến mà nơi đây còn nổi tiếng bởi những hương vị ẩm thực đậm đà.
Điểm danh 11 đặc sản từ dân dã tới "tiến vua" ở Hưng Yên
23/06/2015
Dân ta có câu thơ đề rằng "Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến", điều này không phải ngẫu nhiên mà dân ta lại ưu ái cho mảnh đất Hưng yên hiền hòa và trù phú với sự khẳng định như vậy. Ngoài những di tích lịch sử có giá trị văn hóa to lớn thì ở Hưng yên cũng nổi tiếng với những loại đặc sản từ dân dã tới công phu "tiến vua".
Về Hưng Yên nhớ ăn bánh cuốn Phú Thị
23/06/2015
Không nổi tiếng bằng bánh cuốn Thanh Trì, không ồn áo như bánh cuốn trứng Cao Bằng, bánh cuốn Phú Thị lặng lẽ hơn nhưng đã nếm thử thì không thể quên.
Mê mẩn hương vị bánh cuốn Phú Thị
20/12/2013
Từ Hà Nội, chỉ mất khoảng 45 phút đi theo con đê sông Hồng là bạn sẽ đặt chân đến mảnh đất Mễ Sở (Văn Giang, Hưng Yên) với nhiều các di tích lịch có giá trị như chùa Mễ Sở, chùa Phú Thị… và sẽ được thưởng thức rất nhiều các món ăn đặc sản nơi đây trong đó có bánh cuốn làng Phú Thị.
Ghé phố Hiến thưởng thức chè long nhãn tiến Vua
10/08/2012
Đi bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể thưởng thức được món chè hạt sen long nhãn, nhưng chè long nhãn hạt sen từ nhãn lồng Hưng Yên vẫn là đúng kiểu đặc sản tiến vua. Ở Hưng Yên, nếu bạn ghé thăm chùa Hiến vào dịp mùa thu sẽ được thưởng thức món đặc sản này của những con người mảnh đất nơi đây.
Món ngon Hưng Yên: Chả gà
08/02/2012
Chả sau khi nướng có thể để nguyên vậy thưởng thức hoặc có thể sốt chả với cà chua, hành hoa đều thơm ngon. Chả gà Tiểu Quan có vị giòn và thơm của thịt gà cùng các gia vị như tiêu, gừng.
Món ngon Hưng Yên: Ếch om Phượng Tường
16/01/2012
Món Ếch om Phượng Tường có truyền thống rất lâu đời và trở thành món ăn được những người con xa quê nhớ nhất, bởi thế mới có câu:Đi thì nhớ vợ nhớ con.Về nhà lại nhớ ếch om Phượng Tường
Tin đọc nhiều
Tin mới nhất
Nhà hàng nổi bật
Nhà hàng Lã Vọng Lẩu Cua Đồng - Gà- Cá Sông
Cầu Vai Réo - Xã Phú Cát - Huyện Quốc Oai - Hà Nội