Chúc mừng 2 bé giành chiến thắng tuần 6 và 7

Thứ Tư, 09/01/2013 09:57

1,195 xem

0 Bình luận

(0)

3172

Cuộc thi "Ẩm thực trong mắt trẻ thơ" đã diễn ra được 07 tuần và nhận được sự tham gia nhiệt tình, tích cực của rất nhiều phụ huynh với rất nhiều câu chuyện ngộ nghĩnh của các bé.

Nhằm đánh giá và phân loại cũng như tạo điều kiện công bằng cho tất cả các câu chuyện tham gia dự thi, BTC đã tiến hành kiểm tra kết quả số lượng view dựa trên địa chỉ máy chủ, IP thật và máy tính của từng truy cập trên bài viết. Tất cả các trường hợp gian lận và fake IP, fake lượng truy cập sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Vì vậy, lật lại kết quả của Tuần 06 - bài dự thi đạt giải Tuần 06 sẽ bị hủy vì có phát hiện vi phạm những điều trên. Do đó, kết quả sẽ được chuyển cho nhóc tỳ có kết quả cao thứ 2 của tuần 06.
Cũng cùng lí do trên nên tuần này, BTC cũng sẽ loại bài vi phạm và không trao giải cho thí sinh có số lượng view cao nhất.

Kết quả tuần 6 và tuần 7 thuộc về 2 bé có câu chuyện khá ngộ nghĩnh:

Giải thưởng tuần 6 thuộc về bé Phạm Gia Huy với câu chuyện:

Hạt đậu nành mọc cây trong bụng!

Một sáng chủ nhật, mẹ gọi Bốp phụ giúp việc đãi hạt đậu nành để làm sữa. Con rất hào hứng giúp mẹ và miệng không ngừng đưa ra các câu hỏi khó.

Tới lúc mẹ chuẩn bị xong xuôi chuẩn bị đưa đậu nành vào xay thì:

Bốp (nhắc nhở): Mẹ ơi, đừng ăn hạt này nhé. Ăn xong tối mẹ ngủ hạt mọc thành cây đâm thủng bụng mẹ đấy!

Mẹ (ngạc nhiên): Sao con lại bảo hạt đậu mọc thành cây trong bụng?

Bốp: Hôm trước bà ngoại nhắc nhở khi con nghịch hạt đậu nành định ăn ạ!

Mẹ:...

 

Giải thưởng tuần 7 thuộc về bé Lê Thị Minh Tâm với câu chuyện:

Bánh là to!

Minh Tâm 3 tuổi đang ở tuổi khám phá, bé rất thích học hỏi, thấy gì lạ là bé hỏi ngay và áp dụng dập khuôn vào thực tế, đôi khi làm cho mọi người phải bật cười.

Mẹ (bóc bánh lá cho con ăn): Minh Tâm ơi, ăn sáng nhé con! Bánh lá nóng hổi này.

Minh Tâm: Dạ, ngon quá! Mẹ ơi, vì sao gọi bánh này là bánh lá ạ?

Mẹ: Ừm…Thì bánh… có lá bọc ở ngoài này!

Hôm sau, mẹ bóc bánh chưng cho Minh Tâm ăn.

Minh Tâm: Mẹ ơi, con biết bánh này tên gì rồi!

Mẹ: Con đoán xem là bánh gì nào?

Minh Tâm: Bánh lá to đúng không mẹ?

Mẹ (cười): Vội vàng giải thích cho bé hiểu!

 

Nhân đây, BTC sẽ quyết định thay đổi cách tổ chức như sau nhằm khuyến khích động viên bé nào cũng có quà: (Áp dụng từ tuần 08 - 12)

* Giải tuần (BTC lựa chọn)
♥ 01 câu chuyện + hình ảnh của nhóc tỳ đáng yêu, ngộ nghĩnh nhất trao giải 500.000VNĐ
♥ 01 giải may mắn ngẫu nhiên cho 1 nhóc tỳ bất kỳ trao giải 200.000VNĐ

* Giải chung cuộc (BTC chấm)
♥ 01 câu chuyện + hình ảnh nhóc tỳ đáng yêu, ngộ nghĩnh nhất trao giải 1.000.000VNĐ
♥ 03 giải may mắn ngẫu nhiên cho 03 nhóc tỳ bất kỳ trao giải 500.000VNĐ
♥ 01 giải cho thành viên gửi nhiều câu chuyện + hình ảnh ngộ nghĩnh, đúng chủ đề trao giải 1.000.000VNĐ
♥ 01 giải cho số lượt bình chọn + view nhiều nhất cuộc thi trao giải 1.000.000VNĐ

BTC xin lỗi vị sự chậm trễ này và trân trọng thông báo lại Nhóc tỳ may mắn đầu năm 2013 - giải tuần 06 đó là: Bé Phạm Gia Huy. Nhóc tỳ may mắn tuần 7 là: Lê Thị Minh Tâm
Cùng tung hoa chúc mừng 2 nhóc tỳ may mắn này nhé. Cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của tất cả phụ huynh của các bé.

Ban tổ chức

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading