Chị đâu phải là em của con

Thứ Ba, 22/01/2013 09:48

1,396 xem

0 Bình luận

(0)

4564

Xubin và Yumi là 2 chị em họ. Xubin là em nhưng đã 5 tuổi còn Yumi là chị nhưng mới có 2 tuổi. Tính xubin thì thùy mị còn Yumi thì tinh nghịch.

Sinh nhật Yumi được mẹ mua bánh kem cho. Lúc đầu thì 2 chị em ngồi ăn với nhau rất vui vẻ nhưng sau một lúc thì hai chị em bắt đầu chí chóe. Rồi Xubin thì khóc còn Yumi thì ra sức dỗ dành em. Mẹ kêu 2 chị em lại và hỏi nguyên do

Mẹ: Xubin, tại sao con khóc?

Xubin: Tại chị Yumi dành bánh của con, có 4 chiếc bánh, con chia cho chị 2 chiếc, con 2 chiếc, chị ăn hết rồi giật của con.

Mẹ: Bình thường các em Xuxu Phi Long dành thì con đều nhường, sao giờ con không nhường cho chị Yumi.

Xubin vừa khóc vừa trả lời: Vì Xuxu là em của con, con làm chị thì con phải nhường. Còn chị Yumi là chị, đâu phải là em đâu, là chị thì chị Yumi phải nhường con chứ, huhu.

Ôi trời. Thì ra là vậy. Con gái mẹ phân định rạch ròi quá, là chị dù nhỏ thì cũng là chị, là chị thì phải nhường em.

Mẹ liền kêu con ngồi vào lòng và giải thích cặn kẽ cho con hiểu. Sau khi nghe mẹ nói xong con đã hiểu ra. Thế là 2 chị em lại tiếp tục ăn bánh với nhau rất ngon lành.

Uyên Nhi

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading