Chúc mừng 2 bé giành chiến thắng tuần 9

Thứ Ba, 22/01/2013 03:08

1,186 xem

0 Bình luận

(0)

4451

Một tuần trôi qua thật nhanh, vậy là cuộc thi "Ẩm thực trong mắt trẻ thơ" tuần 9 đã khép lại với nhiều câu chuyện hay, dí dỏm, ý nghĩa cùng những bức ảnh đẹp của các bé.

Sau một tuần hồi hộp chờ đợi, lựa chọn câu chuyện hay nhất từ rất nhiều câu chuyện hay, độc đáo của các bé gửi về, BTC cũng đã lựa chọn được câu chuyện chiến thắng cuộc thi "Ẩm thực trong mắt trẻ thơ" tuần 9.

Giải BTC lựa chọn:

Với câu chuyện hay, ý nghĩa phù hợp với tiêu chí của cuộc thi cùng bức ảnh được phụ huynh đầu tư công phu, bé Đồng Lê Ngọc Định đã xứng đáng giành giải nhất tuần 9 với câu chuyện "Sữa chua chắc rất chua".

Sữa chua chắc rất chua

Ruby gần 2 tuổi đang tập nói, bé rất hiếu động, đặc biệt thấy người lớn ăn gì là đòi ăn cho bằng được.

Dạo này, nghe báo đài nói nhiều đến việc hoa quả Trung Quốc tràn lan vào Việt Nam và đọc bài trang báo Ẩm thực tư vấn nhận biết hoa quả Trung Quốc mẹ Ruby rất tự tin mang lại sự an toàn cho bữa ăn của gia đình mình.

Hôm nay, cả gia đình tráng miệng bằng món Khế, loại quả xuất phát từ Việt Nam. Khi thấy mẹ đang ăn, Ruby mon men lại gần vào đòi ăn bằng được.

Ruby: Mom mom cho con 1 ông sao xanh đi (trái khế hình ông sao)...

Mom: Đây là trái khế và là khế ngọt, con ăn nè và con sẽ gọi là múi nhé!

Ruby nhanh tay nhận lấy và nhâm nhi ngay nhưng chỉ được 1 miếng đã nhè ra vì bé cảm thấy chua quá.

Ruby: bắt đền mom mom. Chua chua quá!

Buổi chiều mẹ cho Ruby ăn sữa chua nhất định Ruby không ăn vì cho rằng:

Ruby: trưa mẹ bảo Khế ngọt mà còn chua. Giờ sữa chua chắc sẽ rất chua con không ăn đâu.

Cả nhà được trận cười nghiêng ngả!

Giải may mắn:

Giải ngẫu nhiên tuần 9 thuộc về cô bé đáng yêu, nhí nhảnh Trần Thiên Uyên Nhi với câu chuyện rất ý nghĩa "tôm không có máu".

Tôm không có máu

Xubin, 5 tuổi rất thích ăn hải sản, nên bé rất hay tìm cách "dụ" mẹ mua hải sản cho.

Xubin đang ngồi ăn tôm quay sang hỏi mẹ.

Xubin: Mẹ ơi, có phải khi người ta thịt heo thì nó bị chảy máu phải không ạ?

Mẹ: Ừ, đúng rồi con.

Xubin: Vậy tội nó mẹ nhỉ?

Mẹ: Đâu có gì đâu con.

Xubin: Làm thịt heo, heo chảy máu đau lắm đó mẹ. Tội nghiệp quá!

Mẹ: Nếu người ta không thịt thì lấy đâu thịt cho con ăn.

Xubin: Vậy thì từ nay con không ăn thịt heo nữa đâu, mẹ bảo người ta đừng thịt nó nha.

Mẹ: Vậy con ăn gì?

Xubin: Mẹ mua tôm cho con ăn là được rồi. Vì con tôm mình làm thịt nó, nó không bị chảy máu thì không tội nghiệp.

Mẹ biết thừa con mê ăn hải sản nên nói thế. Con gái mới 5 tuổi mà dụ khị mẹ tài quá đi.

Một lần nữa BTC cuộc thi xin chúc mừng chiến thắng của 2 bé và cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các bậc phụ huynh. BTC chúc các bé hay ăn chóng lớn!

Ban tổ chức

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading