Cổ cao như cổ con hươu

Thứ Sáu, 25/01/2013 01:53

1,730 xem

0 Bình luận

(0)

4980

Tên thường gọi ở nhà của con là Cu Bin. Cu Bin tuy chỉ mới 2 tuổi nhưng nói rất rõ và nhiều khi có những suy nghĩ, thắc mắc rất ngộ nghĩnh làm cho cả nhà được một phen cười vỡ bụng.

Một hôm đi học về Cu Bin nói với mẹ:

Cu Bin: Mẹ ơi con đói.

Mẹ: Thế giờ con trai muốn ăn gì nào?

Cu Bin: Dạ con muốn ăn phô mai con bò cười ạ.

Mẹ: Mẹ sẽ lấy cho con, nhưng con hãy nói cho mẹ biết ăn phô mai tốt cho sức khỏe như thế nào nhỉ?

Cu Bin: Dạ ăn phô mai tốt cho sức khỏe, Bin ăn nhiều sẽ cao lớn, khỏe mạnh như con bò luôn (cười).

Mẹ: Đúng rồi, con ráng ăn nhiều con sẽ cao lớn khỏe mạnh như con bò luôn.

…….

Đến tối trước giờ đi ngủ cu Bin đang uống sữa con bò thì nhìn thấy chị hàng xóm cũng đang uống sữa nhưng là sữa hươu cao cổ. Cu Bin liền chạy vào và hỏi mẹ:

Cu Bin: Mẹ ơi, Bin uống sữa con bò, Bin sẽ cao lớn khỏe mạnh như con bò phải không ạ?

Mẹ: Đúng rồi con trai.

Cu Bin: Thế sao chị Tuyết uống nhiều sữa hươu cao cổ mà cổ chị ấy lại không cao như cổ con hươu vậy mẹ?

Mẹ: !.!

Cả nhà lại rộn rã tiếng cười từ những câu chuyện, những thắc mắc ngây ngô của con như thế này.

Đức Anh

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading