Có em bé mệt quá ạ.

Thứ Năm, 31/01/2013 02:34

1,417 xem

0 Bình luận

(0)

2471

Mẹ làm nghề trông trẻ vì thế nên cứ thứ 7 - Chủ nhật con gái ở nhà, lúc mẹ bận là mẹ lại nhờ con gái trông em giúp mẹ.

Hôm đó, mẹ nhờ con cho em bú sữa và ru em ngủ để mẹ đi nấu ăn.

Mẹ ở dưới nhà mà nghe con đánh vật với em rất chi là vất vả. Em thì cứ phá, con thì la oai oái. Mẹ thấy không ổn nên lên ru cho em ngủ. Lúc em ngủ xong con gái đi theo mẹ xuống bếp.

Xubin: Mẹ ơi, sau này con không có lấy chồng đâu.

Mẹ ngạc nhiên và buồn cười lắm nhưng cố nén cười hỏi: Ủa sao vậy con?

Xubin: Lấy chồng rồi có em bé, suốt ngày phải cho em bé ăn, em bé bú mà em bé còn quậy phá nữa. Có em bé mệt quá ạ. Con sẽ học thật giỏi rồi kiếm nhiều tiền con mua nhà (vì cả nhà đang ở trọ). Rồi lúc ba mẹ già con sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho ba mẹ ăn thôi.

Mẹ (cảm động): Ừ, vậy con học cho thật giỏi rồi sau này nuôi ba mẹ ha.

Xubin: Dạ con biết rồi.

Con gái mẹ mới có 5 tuổi đầu mà đã lo cho tương lai rồi. Con gái mẹ ngây ngô đáng yêu quá đi thôi.

Mẹ biết lúc bực mình con nói vậy thôi chứ thực ra con gái mẹ yêu em bé lắm lắm.

Uyên Nhi

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading