Quả hạt vừng.
Thắp hương rằm xong, mẹ bày bao nhiêu là hoa quả mời cả nhà ăn, Phương Linh lắc đầu.
Mẹ: Con ăn cam, xoài, hay chuối để mẹ lấy.
Phương Linh: Con không thích ăn các quả này đâu, mẹ mua quả hạt vừng cho con ăn.
Mẹ: Quả hạt vừng là quả gì vậy con, mẹ đâu biết.
Phương Linh: Có quả hạt vừng mà mẹ, hôm trước dì cho con ăn.
Mẹ vội điện thoại hỏi thăm dì, té ra quả Thanh Long con gọi là quả hạt vừng.
Mẹ: Mẹ biết rồi, hôm nay con chịu khó ăn các quả này nhé, ngày mai đi chợ mẹ sẽ mua quả Thanh Long cho con.
Phương Linh: Vâng Ôi thích quá, quả đó vừa mềm vừa mát con thích lắm, mẹ ạ.
Lê Phương Linh
Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ
Bình luận