Người Sài Gòn và tết ông Công ông Táo?

Thứ Hai, 16/01/2012 01:12

3,843 xem

0 Bình luận

(0)

3334

Ngày ông Công, ông Táo tại các chợ ở Sài Gòn sôi động hẳn lên, mọi người lựa chọn cho mình lễ vật, xôi, chè, trái cây ... để tiễn Táo quân về trời.

Từ sáng sớm 23 tháng Chạp, không khí mua bán ở các chợ tại TP HCM sôi động hơn hẳn ngày thường. Xôi chè, cá chép, trái cây, hoa, phục trang đưa tiễn ông Táo về trời bán chạy nhất."Cá chép tiễn ông Táo về trời các chị ơi...", tiếng rao lanh lảnh của các chị hàng cá khuấy động không khí mua sắm ngày 23 tháng chạp.

Khu vực bán đồ đưa tiễn ông Táo về trời về đông nghịt khách từ sáng sớm. Do lượng người mua sắm đông nên xe máy không thể len lỏi vào trong lồng chợ như ngày thường.

Mỗi cây hoa vạn thọ sáng nay chào giá 10.000 đồng (bông to, đều, nhiều nhánh) và 5.000-7.000 đồng cho loại nhỏ hơn.

Không thể thiếu trong ngày tiễn đưa ông Táo về trời, chè trôi nước được bày bán ở khắp các chợ, mỗi viên 5.000 đồng.

Những sạp bán trái cây cũng đông đúc không kém, là một trong những mặt hàng hút khách sáng nay.

Khu vực giò chả, thực phẩm chế biến, gia vị... cũng hút khách.

Sưu tầm

Danh mục bài viết Văn hóa ẩm thực

Đang tải dữ liệu loading