Chúc mừng 2 bé đã giành chiến thắng tuần 8

Thứ Ba, 15/01/2013 01:52

1,158 xem

0 Bình luận

(0)

1328

Sau khi thay đổi thể lệ, tuần 8 cuộc thi “Ẩm thực trong mắt trẻ thơ” đã nhận được rất nhiều câu chuyện của các bé cùng với những tấm hình vô cùng dễ thương. Mỗi câu chuyện đều thể hiện sự dí dỏm, đáng yêu, những thắc mắc cũng như ví von của các bé thật là ngộ nghĩnh về ẩm thực.

Tuần 8 cuộc thi: "Ẩm thực trong mắt trẻ thơ" cũng đã đến hồi kết thúc với rất nhiều câu chuyện hay, những bức ảnh đẹp thể hiện được sự ngộ nghĩnh hết sức đáng yêu của các bé. Tuy nhiên, cuộc thi nào cũng phải tìm ra người thắng cuộc.

Giải tuần: 500 000VNĐ

Sau 2 ngày làm việc vất vả BTC đã lựa chọn và đưa ra quyết định giải thưởng dành cho câu chuyện hay, xứng đáng nhất cùng với bức ảnh đẹp, phù hợp với tiêu chí lựa chọn của chương trình. Và giải thưởng đã thuộc về cô bé dễ thương và bạn ấy chỉ “thích ăn con gà cục tác”. Cô bé ấy có cái tên cũng thật đáng yêu Trương Gia Nghi với câu chuyện phù hợp tiêu chí và sự đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh của gia đình.

Con Gà cục tác

Gia Nghi 3 tuổi, rất yêu động vật và cũng khá lém lỉnh.

Buổi sáng:

Mẹ: Chiều nay Nghé con muốn ăn gì nào?

Nghé con: con thích ăn gà... con gà cục tác đó nha

Mẹ: Vậy mẹ mua con gà ò ó o… có được không?

Nghé con: Không chịu đâu, không chịu đâu, con thích con gà cục ta cục tác cơ!

Buổi chiều:

Mẹ: Con gà cục ta cục tác tới đây.

Nghé con: Sao mẹ ác quá vậy? Nấu nguyên con thế này? Sao mẹ không chặt nó ra?

Mẹ: Ặc... ặc... chặt ra còn ác hơn!

Nghé con (cười nhăn răng): Hì... hì…

Cười xong, Nghé con nhào vô bàn ăn luôn miệng khen mẹ nấu ngon quá.

 

Giải may mắn: 200 000VNĐ

Kết quả lựa chọn ngẫu nhiên của BTC thuộc về bé "chân dài" Minh Phương với câu chuyện lý thú, mới có 2 tuổi mà bạn ấy đã biết quan tâm đến bố và người thân trong gia đình.

Ăn gì bổ nấy

Minh Phương mới 2 tuổi nhưng rất biết quan tâm đến người khác.

Bữa cơm tối hôm đó có món thịt gà rán mà Minh Phương rất thích.

Mẹ: Minh Phương thích ăn phần nào nhất của con gà?

Minh Phương: Con thích ăn cánh gà. Nhưng bà bảo ăn gì bổ nấy, nên bố ăn cánh cho tay đỡ đau, bố nhé.

Vừa nói bé vừa bỏ cái cánh gà vào bát bố.

Sau đó, Minh Phương nhanh tay nhón cái đùi và nói:

Minh Phương: Còn con phải ăn đùi gà để chân dài hơn, cao hơn sau này con làm Hoa hậu.

Cả nhà được một trận cười nắc nẻ vì cô Hoa hậu nhí lém lỉnh...

Một lần nữa BTC cuộc thi xin chúc mừng chiến thắng của 2 bé và cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các bậc phụ huynh. BTC chúc các bé hay ăn chóng lớn!

Ban tổ chức

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading