Bố uống Cacao, con uống ca thấp!
Tối hôm ấy, thấy bố ngồi làm việc đang nhâm nhi Cacao. Ngọc Hà hỏi mẹ:
Ngọc Hà: Mẹ ơi, bố uống gì mà thơm thế?
Mẹ: Bố đang uống Cacao con à! Mẹ pha sữa cho 2 bố con uống thi nhé (khích lệ tinh thần bé).
Ngọc Hà: Dạ, mẹ nhanh lên ạ, không bố uống gần hết rồi, con thua bố mất.
Mẹ mừng ơi là mừng, vội vàng đi pha sữa cho Ngọc Hà.
Lần này mẹ pha vào cốc giống của bố cho Ngọc Hà uống thi, khi sữa nguội đưa cho Ngọc Hà.
Ngọc Hà: Mẹ ơi, sao lại là Cacao thế này?
Mẹ: Đâu con, đây là sữa mà, không phải Cacao.
Ngọc Hà: Vâng, sữa con biết rồi nhưng sao lại Cacao?
Mẹ: ...ơ ơ ơ.... sữa mà đã bảo không phải Cacao mà con.
Ngọc Hà bưng cốc sữa đặt cạnh cốc của bố: Mẹ nhìn này, cả hai cái ca này đều cao bằng nhau này, bố người lớn uống Cacao, con nhỏ phải uống ca thấp chứ (tay chỉ về chiếc cốc bé hơn).
Ôi trời ơi, đến lúc này cả bố và mẹ mới ngơ ngác hiểu ý của Ngọc Hà, thì ra Cacao của Ngọc Hà là thế đấy. Bạn ý chơi chữ bố mẹ giỏi quá cả nhà nhỉ, cả nhà bình chọn cho Ngọc Hà nhé!
Ngọc Hà
Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ
Bình luận