Điểm hẹn vùng ven...

Thứ Bảy, 24/03/2007 03:26

1,159 xem

0 Bình luận

(0)

2235

Trẻ trung với những gam màu mạnh, đầy màu sắc nhưng cũng rất có “gu” và sang trọng trong từng chi tiết, cách bài trí… khách đến đây có thể thấy mình như hòa quyện vào thiên nhiên với những chỗ ngồi cùng những hoa, cỏ, những “hồ”, “suối” nước, những lối đi đầy sỏi và đâu đấy như những làn khói bay, lãng đãng sương chiều... Trẻ trung với những gam màu mạnh, đầy màu sắc nhưng cũng rất có “gu” và sang trọng trong từng chi tiết, cách bài trí… khách đến đây có thể thấy mình như hòa quyện vào thiên nhiên với những chỗ ngồi cùng những hoa, cỏ, những “hồ”, “suối” nước, những lối đi đầy sỏi và đâu đấy như những làn khói bay, lãng đãng sương chiều...

Dễ gây ấn tượng nhất là những dãy đèn lồng, đèn lồng đủ kiểu, đủ màu sắc thấp thoáng trên trần, bên cửa sổ mỗi đêm về ấm áp ánh đèn.

Và bất chợt, như thoát ra khỏi những đường phố đông đúc ồn ào, người ta bỗng dưng tìm được về quá khứ bên những góc nhỏ với bức tường đá cũ kỹ, tấm rèm nhỏ che ngang bằng trúc, những chiếc bình gốm đơn sơ mộc mạc xếp đặt như vô tình... Còn nhiều nữa những ấn tượng từ đá, những vách đá rêu phong, những tường đá bạc màu thời gian, đá xếp thành tầng tầng lớp lớp trên hòn non bộ, đá trên những lối đi phủ đầy cây... Và cả nước, nước róc rách len lỏi qua những khe đá, nước trong vắt in bóng rõ những đài sen bên hồ, nước tràn qua bức vách đá phủ đầy rêu ánh lên cả những sắc cầu vồng...

Thiên nhiên hòa nhập với không gian rộng mở bên trong quán

Trong không gian ấy, mỗi buổi sáng, trên nền nhạc được chọn lọc nhiều gia đình chọn làm nơi điểm tâm, ăn sáng; đó cũng là nơi cập nhật tin tức thời sự với những tờ báo mới của cánh trung niên hoặc một chỗ để trao đổi, tính toán chuyện kinh doanh, là một chỗ ăn trưa thư giãn của giới viên chức trong ngày. Buổi tối, ấn tượng với những đèn và đèn, đó lại là nơi dành cho giới trẻ với một phong cách đầy âm thanh và màu sắc...

“Tôi muốn làm một cái gì đó mới mẻ chứ không đơn thuần là tính toán chuyện kinh doanh, và thực tế đây đã là một bước đi táo bạo để thử thách chính mình”, ông chủ trẻ bảo thế. “Cứ nghĩ mãi, một khu vực rộng lớn như vậy nhưng tìm một nơi để thư giãn một cách thực thụ rất khó, càng khó hơn khi một bộ phận rất đông thanh niên không có một sân chơi nào cho đúng nghĩa bởi nhu cầu giải trí của họ chưa được quan tâm”...

Những khung cảnh thơ mộng với hoa lá, đá và nước...

Và, thay vì là nơi trong dự định sẽ mọc lên một trạm xăng dầu, vốn cũng đơn giản với “nghề của chàng” – một công ty chuyên kinh doanh xăng dầu - thì một quán cà phê cũng vì vậy đã ra đời.

(*) Quán Tinô, 95 đường Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP.HCM

Danh mục bài viết Ẩm thực ba miền

Đang tải dữ liệu loading