Chúc mừng 2 bé chiến thắng tuần 11

Thứ Ba, 05/02/2013 04:34

1,287 xem

0 Bình luận

(0)

3476

Cuộc thi "ẩm thực trong mắt trẻ thơ" tuần 11 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về bé Trần Công Hữu Thiện và bé Phạm Gia Minh.

Giải BTC lựa chọn

Giải BTC lựa chọn tuần này thuộc về cậu bé rất ngoan, biết nghe lời cô và mẹ: Trần Công Hữu Thiện với câu chuyện "Ăn gì sẽ tốt cho răng?'.

Ăn gì sẽ tốt cho răng?

Bon đi học về, chào ba mẹ xong con thỏ thẻ bên tai mẹ.

Bon: Mẹ ơi, con thích ăn mít lắm, tí mẹ đi mua cho con ăn nha!

Mẹ: Ừ, con đi tắm đi, tí mẹ dẫn đi mua.

Mua được mít về, Bon vui lắm. Cu cậu nhảy chân sáo xách gói mít để trên bàn, gỡ bọc ra, bóc ăn.

Mẹ nhìn thấy nhắc nhở cu cậu.

Mẹ: Ăn từ từ thôi con, kẻo nghẹn.

Bon: Dạ.

Ăn xong phần mít, cu cậu bóc luôn cả xơ mít cho vào miệng, làm mẹ rất ngạc nhiên.

Mẹ: Sao con lại ăn luôn xơ mít?

Bon: Cô giáo con nói ăn ngọt dễ bị sâu răng. Còn ăn nhiều chất xơ sẽ tốt cho răng, giúp răng và nướu sạch sẽ, răng sẽ không bị sâu. Con vừa ăn mít ngọt xong, giờ ăn xơ mít là con sâu nó không cắn răng con.

Mẹ: ?!?

Thì ra, chất xơ tốt cho răng của con là xơ mít. Mẹ phải giải thích lại cho Bon, chất xơ là dưỡng chất có trong rau cải, trái cây tươi, các loại hạt và ngũ cốc, chứ không phải là xơ mít.

Giải may mắn

Giải may mắn tuần 11 thuộc về cậu bé có suy luận rất ngộ nghĩnh Phạm Gia Minh với câu chuyện "Nghé không ăn cỏ".

Nghé không ăn cỏ

Nghé (tên Gia Minh khi ở nhà) đã hơn 2 tuổi và rất thông minh, lém lỉnh.

Nghé về bà ngoại chơi, tới bữa cơm bà vừa gắp rau cho Nghé vừa nhắc:

- Con phải ăn cả rau cỏ vào thì mới cao và học giỏi được.

Nghé giãy nảy:

- Không, Nghé có phải là trâu đâu mà ăn cỏ, Nghé chỉ ăn rau thôi.

Bà cười:

- Ừ, Nghé ăn rau còn trâu ăn cỏ.


BTC

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading