Cua quắp đau lắm, con không ăn đâu!

Thứ Hai, 18/02/2013 05:15

1,370 xem

0 Bình luận

(0)

1679

Mẹ mua 5 lạng cua về làm món bún riêu cua đãi cả nhà. Lúc làm thịt cua, Chị Khánh Linh nghịch thế nào bị một con cua quắp vào tay đau chảy nước mắt.

 

Khánh Linh: Mẹ ơi, cua quắp con đau lắm hu hu.

Mẹ: Mẹ chỉ bảo con ngồi trông hộ để mẹ tìm cái cối giã cua mà sao con lại thò tay vào làm gì cho cua quắp đau hả con.

Phương Linh: Chị bảo làm cua giúp mẹ ạ!

Mẹ thao tác một hồi, món bún riêu cua đã hoàn thành thơm phức cả nhà.

Mẹ múc cho mỗi con một tô.

Mẹ: Các con ơi vào ăn ngay cho nóng.

Khánh Linh: Ôi bún cua ngon quá!!!

Phương Linh: Mẹ ơi, cua quắp đau lắm, con không ăn đâu!!!

Lê Phương Linh

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading