Con không ăn cá mập

Thứ Sáu, 22/02/2013 11:47

1,549 xem

0 Bình luận

(0)

1321

Cá sông thì có cá chép, cá trôi, cá bui …; cá đồng, cá ao thì có cá chuối, cá rô…

Cá nào Phương Linh cũng rất thích ăn, hôm nào mẹ mua  cá về kho, rán hoặc hấp rồi gỡ lấy phần nạc đút với cơm. Tất cả các món ngon từ cá con cũng ăn tì tì 2 bát nên mẹ cũng hay mua cá cho con ăn. Chiều chủ nhật, lượn cả vòng chợ vẫn không bói ra con cá nào. Hic hic ngày nghỉ đi chợ muộn có tí là hết cái ăn à. Mẹ bảo với Phương Linh.


Mẹ:  Con ơi, hôm nay ta ăn cá biển nhé?

Phương Linh: Dạ.

Đến giờ cơm, mẹ đút thế nào Phương Linh  cũng không chịu ăn.

Mẹ: Cá biển này con, ngon lắm, con ăn đi!

Phương Linh: Con không ăn!

Mẹ: Sao lại không ăn hả con?

Phương Linh: Con không ăn cá…mập!

Mẹ: Ai bảo con thế?

Phương Linh: Cá mập sống ở …biển, con không ăn cá mập!

Ra là thế. Mẹ cười giải thích cho con hiểu, cá mẹ mua không phải là cá mập mà là cá thu biển, rất tốt cho sức khỏe. Đến lúc hiểu rồi, Phương Linh ăn còn nhiều hơn ngày thường nữa kìa.

Phương Linh: Cá biển ngon thật đấy, con ăn căng cả bụng rồi này, hôm sau mẹ nhớ  mua cho con ăn nữa nhé!!!

Rồi con chẹp chẹp lưỡi  minh họa cho lời khen cá biển ngon thật đấy!!!

Lê Phương Linh

Danh mục bài viết Ẩm thực trong mắt trẻ thơ

Đang tải dữ liệu loading