Một số món ngon Huế

Thứ Tư, 11/05/2011 10:26

5,495 xem

0 Bình luận

(0)

3873

Ai tới Huế thì nhớ đi ăn hết hí, 1 thứ 1 ít không no mô mà sợ, ăn 1 ngày là đủ hết ^^.
Nhắc tới Huế là nhắc tới đồ ăn, thèm không chịu nổi rồi á

Nem lụi Huyền Anh ở Kim Long


Mắm cà

Bánh bèo khay (cái ni thì tới cũng An Định, đủ cả từ bánh bèo, bánh ướt, bánh nâm, ram it, chả rồi nem đủ hết)



- Bánh canh cua (cái ni tới đường Nguyễn Sinh Cung với Trương Định)



- Bún thịt nướng (Tới Huyền Anh trên Kim Long gọi chung với nem lụi ở trên mà ăn)



- Bánh bột lọc chiên (Món ni có ăn ở Nguyễn Huệ mà thấy khi bán khi không, chưa có chỗ cố định, ai biết chỉ với)



- Bánh lọc lá (Tới chung chỗ với bánh bèo - cung An Định)



- Bánh đúc ăn với mắm nêm, món hơi bị khoái, ăn xong đi noái chuyện với người yêu là bị đá luôn =)) (cái ni gọi ở mấy chỗ bán bánh bèo, bánh lọc nhiều khi có nhưng hên xui)



Bánh khoái (gần giống bánh xèo trong Nam, tới chỗ góc gã tư đường Đinh Tiên Hoàng với cái đường năm giữa Mai Thúc Loan và Đặng Dung, quên tên đường rồi^^, ăn xong băng qua bên kia ăn cháo bò
luôn quán nớ cũng ngon lắm)



- Bún chả cá (cái ni tới Mai Thúc Loan buổi tối, ăn đủ luôn có cả cơm bún hến, chân gà nướng nữa)



- Ốc Trường An ^_^ (đi thắng Điện Biên Phủ bẻ qua Phan Bội Châu mà tìm vì đường 1 chiều:P )



- Cái ni khoải noái cũng biết, hè hè, nhưng tới chỗ bụi cây tre gần cuối đường Nguyễn Chí Diễu á, ăn ngon ^^ => cái ni là chủ quan a hí ^^



- Cơm hến thì phải về cồn Hến rồi^_^, qua đập đá về Vĩ Dạ thấy cái cầu vô Cồn Hến, lao vô, xuống cầu thấy ngã 3 cua trái, đi tới hơi bị xa khi mô thấy quan mô đông đông thì lao vô ^^



- Hến ni thì tới quan ốc kêu luôn thể, kêu 1 dĩa ốc to, 1 dĩa ốc nhỏ 1 dĩa hến, ăn hến trước, ốc to rồi tiếp đó ngồi mà rỉ rả ốc nhỏ, nhớ mua kèm lọ Berberin vì nếu ăn không quên thì sẽ được chộ Tào Tháo =))



- Bún hến thì vô quán cơm hến kêu luôn, theo ý kiến chủ quan thì nên ăn bún trước ăn cơm sau, ăn bún khô và cơm nước mới đúng chất ^^

- Bánh canh Nam Phổ, hơi bị ngon, tới quan ngay góc Trương Định với Nguyễn Sinh Cung, mà tới sớm á, tới trễ sau khoảng 5h chiều là hết sạch



- Chè cái ni thì tới chè Sao ở đường Phan Chu Trinh, hay vô hẻm ở đường Hùng Vương là thấy, ăn cỡ 5-10 ly là vừa =))



- Chè bọt lọc bọc thịt quay, hay gọi là Lọc Quay =)), cái ni thì tới chỗ bán chè trên mà goại 1 thể )



- Bánh lọc trần, tới chỗ cung An Định mà kêu với bánh bèo luôn, 2 món dưới cũng như rứa



- Bánh nậm




 

 

 

 

 

 

 

 

- Bánh ram ít



- Bún mắm nêm, cái ni hay tự làm hơn vì cũng dễ làm ^^, ăn ở chợ hok sạch cho lắm, hok biết chỗ mô bán mà vệ sinh 1 tí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đại bản doanh của chè =)), có thể trộn nhiều món tùy ý
- Cái ni có thể gọi ở chỗ bán bánh bèo bánh nậm



- Tré, món ni ngoại hay làm, hok phải là đặc sản Huế nhưng mà ngon



- Bánh ướt (cũng quán với bánh bèo bánh nậm ^^)



Có thể có món không phải là đặc sản Huế nhưng mà tất cả đều khiến cái bụng biểu tình, có điều khoái nhất món ni do mama nấu, rau muống xào =)), ăn mấy cũng được hết, hi vọng hè ni về sẽ được nếm đủ mấy món nớ.



Ai tới Huế thì nhớ đi ăn hết hí, 1 thứ 1 ít không no mô mà sợ, ăn 1 ngày là đủ hết ^^.
Nhắc tới Huế là nhắc tới đồ ăn, thèm không chịu nổi rồi á

Sưu tầm

Danh mục bài viết Món ngon Huế

Đang tải dữ liệu loading